Anh xa rồi. Phố nhỏ còn ai ? Bài hát cũ. Hát hoài sao vẫn…
(Kính tặng các chị có chồng tập kết ra Bắc – 1954) *** Bao lần…
Anh đi rồi ! Hồn em lạc một nửa Ngồi thẫn thờ bên song cửa…
Mẹ không “mất”, như người đời thường gọi Mẹ trong con, giọng nói cũng trong…
Trưa nay nắng! Mặt trời gay gắt! Bà lão bước chân khập khiễng đi Cặp…
Em cũng muốn một lần duyên thắm lại Với một người mãi mãi đến mai…
Bác Hồ đã dạy chúng ta, Đánh giặc chẳng kể đàn Bà, đàn Ông. Ta…
Chuyện xưa: – Người và Quỷ cùng nhau tranh đất Với bóng cây dưới ánh…
Hãy cho em niềm tin nhé! Anh Em sẽ cất vào trong ngực trái Hòa…
Em đã đến đây, nơi anh nằm xuống Thoáng chạnh buồn, anh không nhận ra…