1 Mười con nhạn trắng về tha Như Lai thường trụ trên tà áo xuân…
Phố Hàng Buồm không còn một cánh buồm Phố Hàng Lược chẳng còn ai bán…
Có thể chấm dứt được rồi những nụ cười giễu cợt Rằng những ai nói…
Phải chăng anh đã mất giấc mơ Mất tiếng ve và những mùa dưa chín…
Ưu tiên gia đình liệt sĩ Mình mới được làm Ôsin Ngành than hiện đang…
Hai trăm năm ngày kỉ niệm Nguyễn Du Pháo sáng đốt trên nhà của Nguyễn.…
1. Trong ánh chớp cuối cùng của phận số em đã kịp nhìn thấy anh.…
Giặc giã đến Giằng khỏi tay con cây bút Vở học trò gió phơi trắng…
Đếm những điều ra đi Bằng tháng năm khờ dại Đếm những điều còn lại…
Chim hồng về khu rừng cũ, Xuân ấy hai lòng mới yêu. Cùng hoa, bướm…