Hôm nay chủ nhật Được nghỉ ở nhà Em giúp mẹ cha Nhặt rau quét…
Bé mới được đi học Khi về hát rất ngoan Rửa tay trước khi ăn…
Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi Đất Nước có trong những cái…
“Trong đầm gì đẹp bằng sen Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng Nhị…
Bé thơ ơi cuộc đời em viên sỏi Khóc một lần nước mắt chảy thiên…
Tết không vào nhà tôi Tết đi qua trước ngõ Tim tôi tan nát rồi…
1. Rồi trong ngôi nhà ký ức em sẽ đặt anh ở vị trí nào?…
Giao thừa đâu mà vội Hãy khoan đã chú mày Cứ đóng xa vài dặm…
Hôm nay bắt được thư Hà Nội Cho biết tin Dung đã đẻ rồi Giờ…
Đọc báo Nhân dân số 822 Có đăng tin mấy người tự tử Vì câu…