Con gà trống Mào đỏ tươi. Em vẽ Con mèo lười Nằm sưởi nắng. Em…
(Tặng nam nữ công nhân vệ sinh trên khắp thế gian) …”Tôi muốn làm những…
Ngoài trời trăng như tuyết Trắng lạnh đến thấu xương Trong nhà vách trống toang…
Em ở thành Sơn chạy giặc về Tôi từ chinh chiến cũng ra đi Cách…
Thấy rét, u tôi bọc lại mền, Cô hàng cất rượu ủ thêm men, Mẹ…
Hội làng mở giữa mùa thu Trời cao, gió cả, trăng như ban ngày. Hội…
Con có nghĩ: ắt là phải thế Một đôi lần con ghì siết hai tay…
Ấy mộng đời đi với mộng rồi Trời ơi trăng rớt ngó trăng rơi Con…
Cái vết thương xoàng mà đi viện Hàng còn chờ đó tiếng xe reo Nằm…
Lũ chúng tôi Bọn người tứ xứ, Gặp nhau hồi chưa biết chữ Quen nhau…