1. cô Bắc Kỳ nho nhỏ tóc “demi-garçon”1 chiều vui thương đón gió có thương…
Núi cao vút Mây trời Ai Lao sầu đại dương Dặm về heo hút Đá…
Gửi H. Khi chiếc lá xa cành Lá không còn màu xanh Mà sao em…
Quái vật nào cũng của trời nuôi khổ thân Tôn Ngộ Không phải gian nan…
Ừ thì… giật gấu vá vai Cắt ra cái nghĩa mỉa mai một thời Chênh…
A. Khúc hát lỡ vận Tôi đã hát khúc hát đời lỡ vận Khúc hát…
Gửi anh N.H.C Có những đêm dài thức trắng đêm Viết thơ riêng gửi để…
1- Mùa mưa lần trước tôi theo đơn vị Đến tiếp thu vùng đất nhỏ…
Gởi Nguyễn Văn Gia và Đoàn Phương Lan nhân ngày cưới của hai bạn Tôi…
Tôi đi giữa rừng cao Bốn bề cây nhớ gió Bóng lá vờn lao xao…