Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn Vượt qua ô…
Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ Con sẽ không đợi…
1 Nghĩ chi em, bốn tiếng sấm bão bùng Bốn tiếng đập dập vùi số…
Và thế là họ xa nhau Chỉ còn dòng Nêva cuồn cuộn chảy Ngôi sao…
Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình đã đi lướt qua…
Chân bước vội em về từ phố rộng Mang mùa hè xanh biếc trên vai…
Xa một tuần có lâu quá không anh Sao em thấy ngày cứ dài đến…
Em chẳng biết vì sao em yêu anh? Dù bao năm chiếc bình hoa của…
Ta mặc cả từng đồng cho kỳ thích Chợt ngước sang nhìn người bán… giật…
Tôi có chờ đâu, có đợi đâu, Ðem chi xuân lại gợi thêm sầu? Với…