Bài thơ ngắn Bạn mới của cô giáo Nguyệt Mai giúp giáo dục trẻ em…
Con có nghĩ: ắt là phải thế Một đôi lần con ghì siết hai tay…
Chuyện kể rằng: Em, cô gái mở đường Ðể cứu con đường đêm ấy khỏi…
Chủ nhật qua tôi gặp một người điên Trên mặt ngây thơ nét nét dịu…
Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao Anh nắm tay em bước dọc con…
Phố Hàng Buồm không còn một cánh buồm Phố Hàng Lược chẳng còn ai bán…
Thầy ngồi ghế giảng bài Xếp cạnh bàn đôi nạng gỗ Một bàn chân đâu…
1 Nghĩ chi em, bốn tiếng sấm bão bùng Bốn tiếng đập dập vùi số…
Cha lên làng sơ tán thăm con hoa mận nở trắng vườn năm sắp hết…
Em đứng bên anh nồng nàn mùa hạ Chưa kịp lời tình tự Trời đã…