Giữa bao la đường xá của con người Thành phố rộng, hồ xa, chiều nổi…
Sinh ra ở đâu, mà ai cũng anh hùng? Tất cả trả lời: Sinh bên…
Trên những dòng sông thế giới Có bao người đãi cát tìm vàng Tháng năm…
Hãy xuống đường để nhìn thấy khuôn mặt anh chị em ta Ôi khuôn mặt…
Có biết bao người đàn bà đã cũ. Sắc tàn phai theo năm tháng úa…
Em thấy mình là một người may mắn. Bởi có anh luôn chia sẻ hàng…
THẦY năm tháng ươm mầm tri thức CÔ dạy răn đạo đức làm người MỞ…
Hạnh phúc nào cũng trãi lắm gian nan Chứ phải đâu tự nhiên đời ban…
Em chỉ còn giọt nước mắt đơn côi Khi gom nụ cười đặt lên môi…
Một vòng tay mẹ Ôm ấp con yêu Lời thương khàng khẽ Dạy con bao…