Đêm nhớ Bác bao lần con khóc Lúc Bác đi con còn ở chiến trường…
Trang trại nhà ai phía cuối đồng, Qua cây cầu nhỏ vắt ngang sông, Tám…
Phật dạy con sống từ bi độ lượng Đừng vì tiền mà kẻ trọng người…
Kiếp này ta được làm người Là do kiếp trước mấy đời ta tu Thế…
Bài thơ buồn viết giữa đêm khuya Trăng còn nấp bên kia đỉnh núi Chị…
Làng quê nắng trải mênh mông Lời ru nghiêng bóng cây tùng cây đa Lời…
Giọt nước mắt Mẹ ơi… Sao con không ngăn được Cứ chảy dài thấm cả…
Bao nhiêu năm gặp lại Bạn còn nhìn ra tôi Cho lòng thấy bồi hồi…
SAO CHỜ Sóng vỗ đêm ngày chửa vọng âm Người xưa ơi hỡi có thương…
Đất vươn vai thật rộng Nước dang tay thật dài Đất Nước gặp nhau đan…