Anh sợ nhiều dưới cái nắng hè trưa Gió bất chợt đưa mưa về xối…
Tháng tám làm người ta nhớ nhất là những cơn mưa những cơn mưa bất…
Còn ngày nghỉ không em? Cuối tuần rồi em nhỉ? Hết cách ly rồi hay…
Cơm của mẹ dưa cà, mắm muối Vẫn ngon hơn cỗ cưới người ta Bao…
Em cũng muốn một lần duyên thắm lại Với một người mãi mãi đến mai…
Bài thơ này viết tặng mẹ của tôi Người đàn bà cả cuộc đời thầm…
Em không phải vì thích ham chơi Hay kén chọn mà lười yêu đâu ạ…
Anh có bằng lòng về Xứ Nghệ cùng em Làm con rể mẹ cha ……
Ngày mai là lễ tình nhân Nghĩ tới lúc trước bội phần xót xa Đêm…
Nắng tràn ngập bầu trời xuân ngọt dịu Thật quá xa… em có hiểu anh…