Ôm vai thầy nước mắt chứa chan Ơi em! Mừng hay tủi? Bốn mươi năm……
Bốn mươi năm trước anh đi Tòng quân cứu nước em thì còn son Em…
Sáng nay Mẹ đã bỏ đi rồi Vĩnh biệt dương trần, thả giấc trôi Trả…
Xa rồi … khói lửa chiến tranh Bốn mươi năm lẻ, sao anh chưa về…
Dẫu là anh đã đi xa Viếng anh chỉ có hương hoa thay lời Thân…
Em bước đến bên đời lặng lẽ Thuở sinh thời Cha Mẹ phân li Tuổi…
Thời gian nước trôi qua cầu Bốn mươi nắm chưa dài Nhưng đâu ngắn Vẫn…
– Trái bóng lăn trên tuyết Khắp mặt sân Thường Châu Bốn mươi ba phút…
Giã từ chết chóc, đạn bom Hóa xanh sắc lá rểnh rang áo màu Ước…
Anh ngồi đọc lại thư em Những trang thư cũ giấy hoen chữ mờ Mà…