Tiếng hát em còn trong băng nhạc ấy Em ơi em, sao em không về…
Chưa bao giờ anh ước đâu em Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa……
Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn Vượt qua ô…
Mùa thu ở Mátxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ,…
Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh Thắp một ngọn đèn hồng như ánh…
Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi Nếu nằm mơ, em quờ…
Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ Con sẽ không đợi…
Giữa chiều lạnh Một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ Vừa nhẫn nại…
I Các cô gái cùng thời với tôi Tôi giống các cô và lại khác…
Người đàn bà đến với đời anh sau em Chắc phải hơn em về mọi…