Chưa bao giờ đường vắng phố rộng thênh Nắng chênh vênh vương lá úa bên…
Có người lính lần đầu tiên ra đảo Cứ ngơ ngơ ngác ngác rất buồn…
Đời người như gió thoảng qua Mới vừa chớp mắt đã già không hay Chỉ…
Tự trước giờ lão sinh mệnh tử Lẽ tự nhiên muôn thuở thế rồi Vậy…
Ngày xưa đó trên thành phố ảo Dưới vườn thơ đông đảo người qua Thân…
Mẹ tôi là một nông dân Sớm khuya vất vả tay chân lấm bùn Mùa…
Giống thiên cầm:Hồng nhạn Theo bầy đàn quây quần Dựa cào nhau ấm lạnh Chim…
Về hưu vui thú gia đình Quê xưa, bạn cũ nghĩa tình thân thương Chính…
Không phân tuổi tác sang hèn Láng giềng, tắt lửa tối đèn có nhau Người…
Thủ Đô hương vị đậm đà Sài Gòn – sinh nhật chắc là ngất ngây…