Có khi nào anh bất chợt nhói đau Vì đã lâu, sao tìm em chẳng…
Sáng chiều bao nỗi buồn lo Trở trăn suy nghĩ so đo tháng ngày Theo…
Rụt rè mãi đến hôm nay Nhận lời hẹn ước… vườn đời đầy hoa! Tình…
Lá vàng rơi trước ngõ Tưởng bước chân anh về Trời mờ sương chưa tỏ…
Em lấy chồng và có được vài con Các cháu lớn khôn đã yên bề…
Thì cứ coi đời là chuyến rong chơi Có chi đâu mà nặng nề quá…
Xin làm một chút người điên Để đôi mắt thả về miền xa xăm Để…
Bố ơi cho con hỏi Thế nào là gia đình? Những ngôi nhà hạnh phúc…
Bắt đầu thời tiết vào Xuân Rộn ràng suy nghĩ xa gần Náo nức câu…
Đêm nay biển lặng thầm Hát lời tình thủ thỉ Biển để lòng suy nghĩ…