Mưa vì sao lại đến! Dưới cái nắng hanh hao Mưa âm thầm lặng lẽ…
TRĂNG VÀ BIỂN Trăng là em lúc tròn đầy khi khuyết Trong trắng ngà…
Đứng lặng trông theo một Cánh Diều Chiều buồn, trời lặng, gió im ru Con…
Em nhớ lắm quê hương mình da diết Nhớ cánh đồng biêng biếc lúa màu…
Trời đang nổi gió mưa dông, Giỏ cua con bắt, ngoài đồng còn vơi. Đồng…
Có ai còn nhớ hay chăng Năm bao nhiêu tuổi biết rằng mình yêu? Hình…
Buồn vui thì cũng đã rồi Mưu sinh vất vả một thời cũng qua Trời…
Tháng ba về hoa gạo đỏ triền đê Làm gợi nhớ đưa ta về ký…
Con muốn về thăm lại chốn quê xưa Khi tuổi thơ cũng chỉ vừa chập…
Bâng khuâng một thoáng trở về Từ trong sâu thẳm Hồn Quê nặng lòng Đi…