Ôi quê hương xanh biếc bóng dừa Có ngờ đâu hôm nay ta trở lại…
(1) Người từ trăm năm về qua sông rộng ta ngoắc mòn tay trùng trùng…
Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng? Mưa tôi chả về bong bóng vỡ…
1 Đồi trung du phơ phất bóng thông già Trường sơ tán. Hồn trong chiều…
Và thế là họ xa nhau Chỉ còn dòng Nêva cuồn cuộn chảy Ngôi sao…
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau Anh đã chẳng buộc em bao tội…
Quê hương là gì hả mẹ Mà cô giáo dạy hãy yêu? Quê hương là…
Khuya khoắt bờ sông vắng Lửa hồng quán tản cư Lính mấy chàng vất vả…
Gửi Boris Kornilov 1. Vâng, em khác hẳn rồi, chẳng giống trước nữa đâu! Cuộc…
Đi dọc một triền sông Những chiếc trống đồng vùi trong cát Những mảnh bình…