Anh chở em đi bằng xe đạp Thấy phổi hôm nay sạch lạ thường Dọc…
Những tuổi thơ không có tuổi thơ Những đôi mắt tráo trơ mà tội nghiệp…
Người về bóng nắng bỗng đau Ta nghe nước mắt lịm sâu cuối ngày Người…
Tháng Giêng hiền như cỏ Và tóc mềm như mây Tóc bay qua bến lạ…
Ngọn gió đưa anh đi mười năm phiêu lãng Nhìn quê hương qua chứng tích…
Tặng Nguyễn Liệu Chúng tôi: Những kẻ sinh ra chưa biết nụ cười Đã thầm…
Ừ, thì em nhớ anh! Dẫu anh bảo rằng: “Đừng nhớ, Đời còn dài, còn…
Cho em xin hạt nhãn lồng Em đem thả ở mắt long lanh này Cho…
Em chợt đến, nhẹ nhàng như cánh lá Như sương rơi ấm lạnh vai gầy…
Tôi giờ cát bụi ngoài xa Tay trơ đầu nắng nhạt nhòa cuối mưa Tìm…