NỖI NIỀM CỦA MẸ Con ơi! Lặng lẽ mẹ nhìn con Trong sáng, vô tư…
Em cũng muốn một lần duyên thắm lại Với một người mãi mãi đến mai…
Trời đang nổi gió mưa dông, Giỏ cua con bắt, ngoài đồng còn vơi. Đồng…
Sân nhà lắm lá vàng rơi Ta về nhớ mẹ một đời nông sâu Tình…
Nhớ chiều trời lất phất mưa Cha còng lưng đạp xe đưa con về Vượt…
Tìm về… thăm lại chốn xưa Áo nâu guốc mộc nắng mưa một thời Mái…
Thác xiết chảy sao bằng tình chảy xiết Cuốn ta trôi ào ạt một dòng…
Thôi thì nước chảy, đò trôi Người đi hút bóng chân trời từ lâu Bây…
Bài viết không đề, mực thắm đầy, Cơm canh ngọt mặn vẫn sum vầy. Cha…
Vắng anh sóng dạt, sóng xô Thuyền tình chao chạnh bến bờ đa đoan Ác…