Mùa thu, với những bước chân nhẹ nhàng đến tự khi nào mà không ai…
Chiều Sông Lô anh đi tìm em Hỡi cô gái dịu dàng thơm mái tóc…
Chiều Sông Lô anh đi tìm em Hỡi cô gái dịu dàng thơm mái tóc…
Anh có về thăm mẹ cùng em Sau những ngày mình rời quê lên phố…
Tôi nhớ trường muốn được trở về thăm Ngày kỷ niệm hai mươi năm thành…
Hơn một lần em nghĩ tới anh Như nhớ về một miền kí ức Nơi…
Hãy níu nắng thu lúc hoàng hôn Để màu vàng rực thêm nỗi nhớ Nơi…
Nhìn chiếc lá vương sợi nắng chiều Tôi muốn ru ngày cuối thu dịu nhẹ…
Gió bấc xô nghiêng lá vàng rơi lả tả Như mùa đông vội vã xơ…
Gió chiều neo tiếng hát ru Bâng khuâng như thấy mùa thu đang về… Mưa…