Em sẽ tập cho mình có thêm những thói quen Tập không anh, tập cho…
Em gặp anh trong một chiều nắng hạ Người trai nghèo miền đất hứa Sông…
Đời là một khúc quân hành Anh ra mặt trận trở thành bài ca Mưa…
Phải chăng chim đậu đất lành? Hương đời giao cảm đã thành hương quê Hồn…
Lá hỏi lá vì sao lay mãi Bấu đất, cây vững chãi định thần gồng…
Hỏi: Vận thương ai nhất trên đời? – Rằng tôi thương nhất mẹ tôi mười…
Đầu xuân lặng lẽ con ngồi đây Tưởng nhớ Mẹ – Cha, nhớ chuỗi ngày…
Nghe lời Bác gọi đánh Tây Anh tôi ra trận từ ngày xuân xanh Chị…
Đất nước mình, chẳng có ngộ đâu em Không lớn mạnh, sao thắng hai cường…
Những cô thôn nữ dịu dàng Bước lên sàn diễn lại càng thêm duyên Em…