Bài thơ nói về tâm trạng vui vẻ phấn khởi của bạn nhỏ buổi sáng…
(Tặng Giang) Nhà văn xưa tôi yêu mến mê say Nay già lão được chính…
Hỡi em yêu, anh đến lúc lên đường Chẳng mang theo điều gì êm ái…
Sông Thao thêm một lần tôi tắm Thêm một lần tôi đến để rồi đi…
Viết cho Kim Anh Để anh thử bắt đầu vẽ lại một vòng tròn không…
Ta ngạt thở bởi mùi hương xa vắng Hương thiên đàng vừa thoảng bến trần…
Hôm nay Nga buồn như một con chó ốm Như con mèo ngái ngủ trên…
Tặng Lê Khắc Lý Tôi sẽ chết dễ dàng hơn đã sống, Mắt không buồn…
Vũ trụ chẳng qua chỉ là gian nhà mênh mông ấm cúng Nên ta mời…
Những bài thơ em viết rồi bỏ quên Nằm lặng yên bên thềm kí ức…