Chuyên mục: Thơ hài hước
Tổng hợp những bài thơ hài hước hay nhất mọi thời đại, chia sẻ nhiều bài thơ hay hài hước vui vẻ của các nhà thơ nổi tiếng được đông đảo bạn đọc yêu thích.
Tuyển tập những bài thơ vui hài hước hay nhất
Hai bồng lan cảnh cheo lơ Lửng, ngay mắt vợ, Mụ giơ chiếc chày. Khôn…
Anh ơi ! anh có vợ chưa ? Mà sao em thấy bốn mùa mình…
Nhà em trồng ớt anh à Đỏ tươi hon hón nhìn mà thích ghê Cây…
CHỒNG: Hỡi cô thắt đáy lưng ong, Sao cô không thắt, cả trong lẫn ngoài.…
Bình thường thì vợ là ta, Đến khi sung khắc, vợ – ta là thù.…
Ngày lễ tình nhân sắp đến rồi Chúc luôn hạnh phúc bạn tôi ơi! Tình…
Sắp rồi mười bốn tháng hai Ngày này năm trước nằm dài đắp chăn Mẹ…
Valentine đã đến nhà Suy đi nghĩ lại chẳng qùa tặng em Em vào mà…
Tay lục bóp, hỏi tiền đi đâu mất Mày không chân, sao lẩn khuất nơi…
Ngày mai là Valentine Nhân danh chưa gấu lai rai đôi điều Cầu mai nắng…