Mùa đông sen ngủ say Mùa hè, sen thức dậy Lá non hiện lên trước…
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng Chị thẩn thơ đi tìm Đồng chiều Cuống…
Dường như ai đi ngang cửa, Hay là ngọn gió mải chơi? Chút nắng vàng…
Nhà nàng ở gốc cây mai trắng, Trên xóm mai vàng dưới đế kinh. Có…
(Tặng Nguyễn – Hải Phòng) Nửa đêm tới thành phố lạ gặp mưa Những vòm…
Lạ quá! Làm sao tôi cứ buồn? Làm sao tôi cứ khổ luôn luôn? Làm…
Cát chiều bay sẫm bến sông Thương con đò ngược mùa đông chưa về Lối…
Lên xe tiễn em đi Chưa bao giờ buồn thế Trời mùa đông Paris Suốt…
Bao nhiêu người đã hát Bây giờ lại đến em Bao nhiêu người hồi hộp…
Có phải vì mười lăm năm yêu anh Trái tim em đã mệt? Cô gái…