Thấy rét, u tôi bọc lại mền, Cô hàng cất rượu ủ thêm men, Mẹ…
Hoa cúc xanh có hay là không có Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh…
Trời sinh ra trước nhất Chỉ toàn là trẻ con Trên trái đất trụi trần…
Cha lên làng sơ tán thăm con hoa mận nở trắng vườn năm sắp hết…
“Còn trời còn nước còn non Còn cô bán rượu, anh còn say sưa” (thơ…
Sinh ra ở đâu, mà ai cũng anh hùng? Tất cả trả lời: Sinh bên…
Cắt cho ta, hãy cắt cho ta Cắt cho ta sợi dài Cắt cho ta…
Trong giấc ngủ của con Đỏ ối trời hoa gạo Nhớ mẹ nhớ bà những…
Khai từ Kỷ niệm! Đưa tôi về chốn cũ Đừng ngại mây che từng cây…
Hai mươi sáu năm, xa xứ trở về Ðối diện Ba giữa dòng người vội…