
Tháng ba về trong màu nắng dịu êm
Có khoảng lặng trong nỗi niềm của Mẹ
Có nếp nhăn nhẹ nhàng chen trên khóe
Có nụ cười còn vẹn vẻ yêu thương
Tháng ba về trong gầy guộc màn sương
Chân bám đất mẹ tảo tần hôm sớm
Hoa xoan tím ngày xưa còn chưa đượm
Gánh nhọc nhằn phai nhạt sắc mùa xuân
Tháng ba về hương bưởi cũng bâng khuâng
Thuở thắm nồng mối tình chân của mẹ
Mùa nối nhau những chiều về lặng lẽ
Thấm giữa đời có giọt lệ mẹ rơi
Tháng ba về mang làn gió thảnh thơi
Theo dáng mẹ liêu xiêu đời sương bạc
Tháng ba nhớ lời ru buồn man mác
Mẹ âm thầm dào dạt gửi về con
Tháng ba về còn đó những lo toan
Của tình mẹ thương con còn xa xứ ….