Valentine này, chẳng có nến và hoa Không sô cô la, không quà như bao…
Có phải ngày lễ tình nhân Làm cho em má ửng hồng Khăn quàng giỡn…
Mùa xuân đến muôn hoa đua sắc thắm Người rộn ràng hối hả đón xuân…
Ai đang vẽ nửa bức tranh Nửa kia tưởng tượng… sẽ thành mùa xuân Eo…
Chờ nhau suốt cả mùa khô Vượt qua hạn hán ao hồ hay chưa? Còn…
Em mong bờ vai anh rộng mở Che bớt gió lùa những chiều đông Khi…
Đêm Nguyên Tiêu bàng bạc một màu trăng Ta tuốt gươm thiêng mài trên thềm…
Nhìn chiếc lá vương sợi nắng chiều Tôi muốn ru ngày cuối thu dịu nhẹ…
Đồng làng ai lấy thảm xanh Trải ra đựng cái nắng hanh hanh vàng Giao…
Tôi đến Sa Pa sáng xuân nay Một miền đất như trong cổ tích Bốn…