
Tháng ba về rồi anh có biết không?
Hương bưởi thơm em nhớ lời hẹn ước
Bên khung cửa em cài trong chiếc lược
Gửi chút hương thầm cho người đi xa
Gửi đến anh chút hương sắc tháng ba
Hoa bưởi trắng tinh khôi hương ngan ngát
Hoa gợi nhắc nỗi nhớ thương dào dạt
Lòng anh hoài ôm ấp mối tình quê
Tháng ba về rồi anh có biết không?
Bông gạo nở đỏ rợp trời thương nhớ
Rét nàng Bân lạnh thấm cả trang thơ
Chiếc áo nàng đan rồi chưa ai mặc
—
Tháng ba về sao anh vẫn lặng thinh
Hoa xoan tím đã rơi đầy trước ngõ
Như gợi nhắc lời yêu ai đã ngỏ
Cánh hoa vương trên tóc em buông dài
Tháng ba đã về rồi trong khúc hát
Đợi anh về ngắm hương sắc quê ta
Chùm sưa trắng toả hương trước hiên nhà
Như tình đầu mang hơi thở mùa xuân.
Kim Loan