Đôi mắt băn khoăn của em buồn, Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng…
Tháng giêng mưa ngoài phố Mưa như là sương thôi Những bóng cây dáng khói…
Tài tri vô tự thị chân kinh (Mới hay không chữ chính là chân kinh)…
Với xứ quê em – sống hết mình Yêu em – yêu trọn cả lòng…
Đi lên em ơi! đường khinh thanh, Nhìn trăng, ta hát điệu vong tình. Bốn…
Từ giã hoàng hôn trong mắt em Tôi đi tìm những phố không đèn Gió…
Không có chỗ để đi cũng chẳng biết làm gì mặc nắng chủ nhật rực…
Với những đôi những lứa yêu nhau Sông Trà mùa thu êm mềm dải lụa…
Người ta cứ bảo dở hơi Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi Dở…
Vì sao em lại đợi anh? Như người yêu đợi một người yêu Như trời…