Em ơi! Đừng khóc làm chi Phấn hương phai nhạt, còn gì cho nhau Không…
Mênh mang đá núi ngàn trùng Triệu năm cổ thạch rêu phong ngồi thiền. Đường…
Ngẩn ngơ bước em về cuối hạ Gió lang thang cho khói bếp cay nồng…
Chiến tranh tắt lửa lâu rồi, Làm sao quên nổi một thời đạn bom. Em…
Em gởi cho anh một nhánh cỏ mềm Sương ủ lại thấm hơi nồng của…
Thuở cột tóc đuôi gà chân sáo nhảy Mắt xoe tròn rủ bạn hái nhành…
Vườn nhà ai ngạt ngào hương hoa bưởi Hạ đang về vời vợi tiếng ve…
Ngày ấy chia tay trống mãn trường Nhạt nhòa kỷ niệm mắt buồn vương Lời…
Anh còn nhớ buổi chia tay ngày ấy! Nắng hè về bỏng cháy tiếng ve…
Va len tin này chẳng được bên em Chỉ có nắng bên thềm in dáng…