Sân ga chiều em đi Mênh mang màu nắng nhạt Bụi bay đầy ba lô…
I Nửa đêm tôi choàng dậy tiếng bom hú rất gần ba đợt B52 Cái…
Màu nắng xế ôi màu hương tóc cũ Chiều trơ vơ chiều dạt mấy hồn…
“Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận chẳng biết xa lòng có những ai“… (Phạm…
Năm xưa thời tuổi trẻ ngang tàng Ta hát vang bài tình ca trong gió…
Quán cà phê ngoại ô Căn nhà gỗ bộ ghế bàn thấp nhỏ Mảnh vườn…
Mấy hôm nay không mưa. Tháng Năm đẹp như Thơ! Bắt đầu mùa Hạ mới,…
I. Ai biết Hải Phòng là đâu 1 Sinh ra tôi đã có Hải Phòng…
Tháng bảy Tháng sáu Tháng năm Bay ngược chiều nhớ về thăm một người Phượng…
Cái vòng xoáy của con ong đi tìm nhụy Làm rung lên trong đầu anh…