Tháng ba về nắng vàng như ướp mật Xuân phớt hồng cho trời đất xanh…
Tháng ba em có về quê Cho anh về với ta về cùng nhau Ta…
Tháng ba ơi chầm chậm đi thôi nhé Xuân sắp tàn lặng lẽ dấu mùi…
Xuân dấu gì trong mùa cũ tháng ba Để hạ nhớ mưa ướt nhòa lối…
Anh còn nợ em lời hứa tháng ba Khi bưởi sau vườn ra hoa anh…
Rét nàng Bân vừa gõ cửa tháng ba Cây bưởi sau vườn ra hoa trắng…
Tháng ba về cho nỗi nhớ chơi vơi Hoa xoan tím thầm lặng rơi cuối…
Mưa nhớ tháng ba những dòng trôi lặng lẽ Người hối hả vội vàng bước…
Em có nhớ khi em mười ba tuổi Nơi quê nhà có hoa bưởi hoa…
Chẳng phải vô tình một nỗi nhớ tháng ba Khi cành bưởi già nở mùa…