Làng quê nắng trải mênh mông Lời ru nghiêng bóng cây tùng cây đa Lời…
Ngày tiễn con đi đáp lời sông núi Hoà bình rồi mà chẳng thấy con…
Có những vần thơ hát Có bao lời ca say Giữa đất trời bát ngát…
Vần thơ dâng Mẹ ngày nào Mỗi lần đọc lại mắt trào lệ rơi Có…
Lời ru nào nghe dìu dịu trong đêm Đưa con trẻ say mềm trong giấc…
Chiến tranh khép lại lâu rồi, Bao năm mẹ vẫn cứ ngồi đợi con. Chờ…
Chiều thu vọng tiếng chuông chùa Heo may xào xạc gọi mùa Vu Lan Mẹ…
Sau chín tháng mười ngày rồi ” vượt cạn” Thấm thía thay câu ” mang…
Trái tim nhân hậu phủ đầy… Mẹ hi sinh hết tháng ngày vì con Sức…
Một đời bên bến sông quê Bóng mẹ tần tảo sớm khuya một mình. Nổi…