1 Mười con nhạn trắng về tha Như Lai thường trụ trên tà áo xuân…
Tháng ba Có người vợ cãi chồng, có người chồng bỏ nhà viễn xứ Tháng…
Gọi tôi tiếng gọi bồi hồi đêm, mưa góc phố, người ngồi ghế, khuya Vầng…
Tháng Ba nở trắng hoa xoan Sáng ra, mặt đất lan tràn mùi hương Không…
Tôi đã đi qua Những xóm làng chiến tranh vừa chấm dứt Tôi đã gặp…
Ngỡ như người đã hát thay tôi ngỡ như tôi đã lẫn vào câu hát…
Mẹ khóc làm gì cho ướt tháng ba Con mười chín chưa bao giờ khôn…
Thoắt thoáng thôi mẹ đã thành thiên cổ Lãng du trôi giữa trốn không màu…
Em chẳng còn về tát nước giữa miền trăng Hạt hy vọng gieo trên đồng…
Lòng đá cuội cũng mềm như nước mắt Xếp trong veo như những tiếng thầm…