Con bị thương, nằm lại một mùa mưa Nhớ dáng mẹ ân cần mà lặng…
Mùa thu ở Mátxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ,…
Mấy đoạn thơ Tặng Q. Mùa vải thiều đã hết Mùa nhãn còn chưa sang…
Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng? Mưa tôi chả về bong bóng vỡ…
Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm, Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ…
Quán cà phê dưới gầm cầu xe lửa Hạt mưa đen rơi trên ô kính…
Cuồn cuộn mà im lặng Mặt đỏ lừ trong ánh sao trôi Sông Lô đi…
Tình cờ anh gặp lại vầng trăng Một nửa vầng trăng thôi, một nửa Trăng…
Con chảy mình vào năm tháng lặng trôi Mặc cây sấu già bao lần trút…
Bỏ lại sau lưng nụ cười rạng rỡ nắng thuỷ tinh chiếc lá chao nghiêng,…