Cứ vàng đi cải hỡi Ngấp nghé một triền sông Cho kẻ nhớ người mong…
Bao nhiêu năm xa xứ vẫn hoàn không Nhìn bè bạn đã lấy chồng cưới…
Tôi và Anh mỗi người ở một quê Khi sinh ra đều bình thường lành…
Nhịp võng đưa nôi in hoài trong kí ức Cả trời quê trong tiềm thức…
Em không về trong dịp tết năm nay Bận rộn quá việc làm nơi xa…
Về Nam Định – Ta trở về đất Mẹ Thăm lại quê sau bao tháng…
Một quãng đê dài xanh bóng cây, Xa xa thấp thoáng bụi tre gầy, Cánh…
Đã nghe đâu đó nẩy chồi Xuân Bản nhạc tất niên đã ghép vần Đào…
Mỗi lần Tết đến Xuân về Lòng người xa xứ nhớ quê não nùng Lấy…