Mưa vì sao lại đến! Dưới cái nắng hanh hao Mưa âm thầm lặng lẽ…
EM ĐÃ SAI RỒI Lan ơi! Hãy khóc thật nhiều đi Cho nhẹ sầu đau…
THẦY TÔI (Kính dâng hương hồn Thầy Lê Hữu Phu, Thầy Triệu Quốc Đạt xã…
Tháng tám làm người ta nhớ nhất là những cơn mưa những cơn mưa bất…
Hình như anh hết yêu rồi Thế nên không thấy bồi hồi xuyến xao Đã…
Tôi đi về phía gió sương Nửa đời dằng dặc con đường vẫn xa Tôi…
Gập ghềnh đường dốc mòn dấu ngựa Đá chen trên đá xếp đứng, ngồi Sách…
Miền xa trắng hạt mưa chiều Buồn len gác lạnh cô liêu ngõ hồn Gom…
Kể câu chuyện bà chằn vợ của tôi Mỗi sáng dậy bờ môi luôn khẽ…
Chim hải âu lạc loài và đơn độc Dang cánh mềm trên mặt biển tơ…