
Tháng Tám về, thu nắng gọi tên em
Ươm sắc nhớ lên màu vàng êm ái
Thầm thương em, anh nhiều lần gọi mãi
Thu mơ màng, gửi trái mộng vào thơ…
Tháng Tám về, cây lá cứ ngẩn ngơ
Hồn lưu luyến chảy theo dòng ký ức
Cho thu về, cháy tình yêu rạo rực
Chuyện chúng mình em còn nhớ hay quên?
Tháng Tám về, thì thào gió gọi tên
Bằng Lăng tím nhắc lời yêu khe khẽ
Ta bên nhau, ngồi tâm tình, chia sẻ
Thu mênh mang, lá xao xuyến, rơi hoài
Ôi! tình thu man mác chẳng nguôi ngoai
Lời thơ nhớ, lời thơ thương, vời vợi
Lời của tình yêu, mơ màng chờ đợi
Hướng về nhau, ta say đắm môi hồng!