Thu về nỗi nhớ miên man Người đi để áng mây làn ngẩn ngơ Mưa…
Heo may về trời se se gió lạnh Lá bàng rơi rụng đỏ những con…
Có một lần Anh tìm lại cánh chim di Hỏi nhỏ rằng… đi bao ngày…
Hoa Bằng lăng tím nở rồi Phượng hồng xao xuyến bồi hồi nhớ nhung Người…
Anh đi xa bến xa bờ Trong lòng có nhớ điệu hò quê hương? Rừng…
Người ấy thường hay nói với tôi: Anh yêu Bằng Lăng tím nhất đời Đợi…
Nắng óng ả hạ khơi ngày tháng cũ Đỏ thắm sân trường Cánh phượng vĩ…
Tháng tư tu hú ngân dài Dứt cơn mưa bụi sụt sùi níu xuân Diệu…
Anh ở miền thương nhớ Em về phố nhỏ xa Hè khơi màu phượng đỏ…
Phượng hồng hé nụ mùa thi ve ngân điệp khúc… vân vi ngậm ngùi Lá…