Sau loạt thơ mùa thu đến với những vần thơ tạm biệt Hạ chào đón…
Ai đã từng cô đơn thì mới biết yêu mến mùa thu, mới biết nâng…
Tháng Tám về, Mùa Thu cũng về theo Nắng thủy tinh trong veo ngoài khung…
Anh bây giờ khác anh của ngày xưa Em bây giờ cũng không còn là…
Tháng tám về em lại nhớ anh hơn Nhớ cơn mưa đứng dỗi hờn bên…
Ôi tháng tám nghe trong lòng nức nở Bởi chữ tình dang dở mãi chia…
Anh viết tặng em vần thơ tháng tám Mà nắng chiều cháy rám cả hàng…
Anh viết vần thơ tình tặng em Giữa mưa giăng mịt mù chiều tháng tám…
Anh lại viết bài thơ về tháng tám Gom nỗi buồn lai láng khúc tình…
Hạ ngập ngừng chẳng muốn rời bước đi Dầu bão giông đã trở về ngang…