Trang trại nhà ai phía cuối đồng, Qua cây cầu nhỏ vắt ngang sông, Tám…
Chiều Sông Lô anh đi tìm em Hỡi cô gái dịu dàng thơm mái tóc…
Chiều Sông Lô anh đi tìm em Hỡi cô gái dịu dàng thơm mái tóc…
NGÔI nhà có khuôn viên rất đẹp Bên hàng cây, cửa không khép bao giờ…
Có phải yêu em là giấc chiêm bao Sao nỗi nhớ cứ cồn cào trong…
Anh về thăm lại quê em Miền quan họ có sáng đèn nữa không? Má…
Nói sao hết nỗi niềm thương nhớ Đã bao năm trăn trở đâu quên Người…
Em về bỏ lại dòng sông Để ai thức trắng muà đông năm nào Tình…
Ngẩn ngơ với mảnh đất xưa Bước chân lẫm chẫm như vừa đâu đây Cứ…
Má ơi, hôm nay ngày giỗ đầu của Má Bốn chị em con tề tựu…