Trời cao nguyên lụt tràn đê Nguồn trôi nước lũ xuống đè cát xanh (B.G.)…
Anh mang ngày xưa sang sông xa Tôi ở bên đây chiều đã tà Neo…
Một ngày biếc thị thành ta rời bỏ Quay về xem non nước giống dân…
Ngồi nghe biển hát rì rào Như lời ru tự thuở nào ấu thơ Những…
Bóc đi làn sương mỏng Núi khỏa thân mơ màng Bóc đi ngày tháng cũ…
Những mái tình ngủ quên trong sương mơ về nắng ấm thành phố như chiếc…
Ðứng trên núi thấy hàng đèn thị trấn Là thấy mình buốt lạnh mấy nghìn…
Sở Bá Vương ngồi yên trên mình ngựa, Giương mắt buồn say ngắm chân trời…
I tôi đi đông chìm trời âm u thung lũng khô nhiều mây chim bay…
Người lơ đễnh học không thuộc bài Người một hôm đếm một ra hai Bà…