Còn ngày nghỉ không em? Cuối tuần rồi em nhỉ? Hết cách ly rồi hay…
Có những nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên Chỉ biết mang bên không đành…
Ai cũng muốn có được một tình yêu Một người ở bên sớm chiều chia…
Tuổi ba tư cũng đâu còn trẻ nữa Cũng muốn yêu cho có lứa có…
Ngày mai là lễ tình nhân Nghĩ tới lúc trước bội phần xót xa Đêm…
Tựa lưng vào những giấc mơ Em như gió thoảng ngây thơ trốn tìm …
Gái miền Tây hây hây má đỏ Lúm đồng tiền nhỏ nhỏ xinh xinh Đồng…
Mượt mà suối tóc thuở xanh Má hồng môi thắm ngọt lành lời yêu Cánh…
Rồi đêm về ta cảm thấy lạnh lòng Bởi mùa đông có nhiều khi ma…
Giấc ngủ quên bẵng đã lâu Từ khi nỗi đau về nhói Lời yêu mình…