Tháng bảy về ta mạnh mẽ lên em! Tháng cuối hạ trời vẫn quen mưa…
Thu về nỗi nhớ miên man Người đi để áng mây làn ngẩn ngơ Mưa…
Heo may về trời se se gió lạnh Lá bàng rơi rụng đỏ những con…
Quê nghèo chạnh nhớ những chiều mưa Ngõ nhỏ chờ ai dưới rặng dừa Héo…
Người ta nhớ mùa xuân đầy nắng ấm Với mầu xanh trên khắp mọi con…
Nồng nàn hoa bưởi đưa hương, Đỏ trời bông gạo bên đường nơi quê. Xuân…
Có một lần Anh tìm lại cánh chim di Hỏi nhỏ rằng… đi bao ngày…
Hoa Bằng lăng tím nở rồi Phượng hồng xao xuyến bồi hồi nhớ nhung Người…
Biết viết gì đầu năm mới đây anh? Khi lòng em chở đầy nỗi nhớ…
Em biết có một loài hoa Mọc trên đất cằn sỏi đá Qua tháng năm…