Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu Dẫu hòn bi lăn hết vòng tuổi…
Trôi qua cả một dòng kinh Một chiều hai đứa chúng mình bên nhau. Có…
Thành phố tiếng cười thành phố nước mắt Con gió đi về ngõ chợ mùa…
Gửi Boris Kornilov 1. Vâng, em khác hẳn rồi, chẳng giống trước nữa đâu! Cuộc…
Em không bước ra từ một tấm gương câm Không đến từ một con tàu…
“Từ cát bụi sẽ lại về cát bụi” Màu cỏ xanh ngàn năm Tia nắng…
Con ơi! Khi con còn thơ dại, Mẹ đã mất rất nhiều thời gian, Mẹ…
Tráng sĩ không bơi qua sông Tráng sĩ đi bằng đường không Tráng sĩ đi…
Rất dài và rất xa Là những ngày mong nhớ Nơi sáng lên ngọn lửa…
Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố Mùa đông sắp tới rồi Mùa đông này…