Người trao ta yêu thương say đắm Nụ hôn chiều đằm thắm ngất ngây Để…
Đêm nay trăng hé đầu non Nửa đã lồ lộ nửa còn trong mây Hẹn…
Là em, của khúc giao mùa Mênh mang từng lọn gió đùa qua vai Em…
Uống trăng lạc chén trà hương Thả câu thơ… chốn vô thường tịnh tâm Trăng…
Đã lâu lắm tôi chưa về xóm cũ Nơi sinh tôi và nuôi nấng nên…
XUÂN mang đến mầm non chồi biếc Như tình yêu chớm nở đầu đời Mắt…
Tôi nhớ người, người có nhớ tôi không Dù chút ít trong lòng thôi cũng…
Tháng ba ngời hương sắc Hoa ban nở trắng ngần Ong mê say tình tự…
Em có về thăm Đăk Nông quê anh Nơi con suối đại ngàn xanh hùng…
Tình anh thênh thang phố núi Dẫu người nem nép bên sông Hương em ngọt…