Em gặp anh vào một ngày lộng gió Tim rung động trong phút nhìn đầu…
Chỉ là những bước chân Vang lên từ ngõ vắng Rơi vào trong thinh lặng…
Anh xa rồi. Phố nhỏ còn ai ? Bài hát cũ. Hát hoài sao vẫn…
NỖI NIỀM CỦA MẸ Con ơi! Lặng lẽ mẹ nhìn con Trong sáng, vô tư…
Chôn Tình * Em đã ra đi thật sao đành Trời thu vàng nắng quá…
Kính tưởng hương hồn chị gái Nguyễn Thị Kim Hoa, hi sinh trong trận đánh…
Phố lên đèn phố có thấy hanh hao Hoàng hôn tắt buông màn đêm bao…
Cơm của mẹ dưa cà, mắm muối Vẫn ngon hơn cỗ cưới người ta Bao…
Em khép chặt trái tim mình lần nữa Kể từ nay xin đóng cửa tình…
Phải làm sao cho nguôi ngoai nỗi nhớ Đang chất chồng trong hơi thở con…