
Ôm vào lòng từng nhịp khúc yêu thương
Xuân đã về khắp nẻo đường đất nước
Ta cảm nhận những điều mình nhận được
Ta mơ màng cảm nhận những phút giây
Giữa trời đất giao mùa đầy tinh khiết
Ta đứng ngắm muôn chồi non lộc biếc
Tháng chạp về thêu dệt bức tranh Xuân
Sáng hôm nay lòng ta thấy bâng khuâng
Những góc phố thật tưng bừng rộn rã
Tháng chạp về mọi thứ đều khác lạ
Choàng thêm màu áo mới đón Xuân sang
Bên dòng đời nghe nhịp sống âm vang
Muôn cỏ hoa rộn ràng khoe sắc thắm
Tình yêu anh… trao em càng sâu đậm
Tim ngập tràn những nồng ấm yêu thương
Tháng chạp về với tình khúc vấn vương…!