Tháng tám làm người ta nhớ nhất là những cơn mưa những cơn mưa bất…
Valentine này, chẳng có nến và hoa Không sô cô la, không quà như bao…
Chiều về rơi hoa nắng Nhè nhẹ gió heo may Con đường nằm yên vắng…
Anh trở lại góc phố nhỏ vào đông Cảnh buồn bã bởi em không về…
Ta lang thang đi tìm nửa tim mình Mỗi góc phố, con đường đều nguội…
Ngày tôi về thăm Hà Nội quê hương Từng góc phố, con đường yêu đến…
Em sắp xa thành phố Về lại đất hương tràm Hỏi em thích gì nhất?…
Bông sen tàn thầm lặng lúc thu sang Nghe xào xạc lá vàng rơi góc…
Xuân về mang những yêu thương Mọi cảnh vật thay màu áo mới Muôn hoa…
Valentine này anh chẳng được bên em Góc phố hẹn đêm nào rêu phong lạnh…