Đọc chùm thơ hay tháng 12 ta cảm nhận được sự vội vã của những…
Trong rả rích đêm em về mưa nhỏ Lẫn trong xa se lạnh mái cong…
Tháng chạp xuân kề vang khúc ca Khúc mong khúc nhớ rất mượt mà Khúc…
Đã tháng chạp rồi anh biết không?! Vẫn còn giá rét chẳng nắng hồng Ước…
Ôm vào lòng từng nhịp khúc yêu thương Xuân đã về khắp nẻo đường đất…
Tôi viết bài thơ tình gửi tháng mười hai Khi nỗi nhớ đan cài trên…
Em chào anh chàng trai tháng mười hai Nụ cười ấm mang nắng về tựa…
Đón tháng cuối, về trong cái lạnh Gió từng cơn thoáng chạnh lòng ta Thương…
Sắp hết năm rồi đó em ơi Tháng mười hai chưa cười đã tối Việc…
Những ngày đông phố lạnh lùng đến lạ Trút áo vàng mặc tuyết trắng tung…