Mấy đoạn thơ Tặng Q. Mùa vải thiều đã hết Mùa nhãn còn chưa sang…
(Tặng Ng. Lâm1 ) Ngày mai mày đi xa Bỏ lại gian phòng, những bức…
Quán cà phê dưới gầm cầu xe lửa Hạt mưa đen rơi trên ô kính…
Thành phố tiếng cười thành phố nước mắt Con gió đi về ngõ chợ mùa…
Khép cửa lại đi anh ngoài kia đêm Em chỉ muốn vẽ cho mình một…
Sáng hôm mồng một Tết Đèn nến thắp xong rồi Bà tôi ngồi trong ổ…
Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà…
Đi dọc một triền sông Những chiếc trống đồng vùi trong cát Những mảnh bình…
Mặt trời lặn xuống bờ ao Ngọn khói xanh lên, lúng liếng Vườn sau gió…
ngơ ngác rơi giọt nước mắt cuối năm không rõ buồn vui xe chậm lại…